Người phụ nữ gây bất ngờ với hành động liên quan đến chiếc váy cưới sau khi ly hôn.
Sau khi kết thúc mối quan hệ, nhiều người mong muốn nhanh chóng quên đi quá khứ. Tuy nhiên, Emma Lou, 38 tuổi, lại chọn cách khác để vượt qua nỗi buồn: cô quyết định đốt chiếc váy cưới của mình. Sau gần 10 năm bên nhau và 4 năm hôn nhân, Lou ly hôn vì chồng không hỗ trợ cô trong thời gian cô mắc bệnh. Dù cố gắng chữa lành vết thương lòng, cô vẫn không thành công. Cuối cùng, việc đốt chiếc váy cưới trở thành cách để cô chấm dứt quá khứ và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Lou mô tả cuộc hôn nhân của họ là độc hại với nhiều cãi vã, trong khi cô phải đối mặt với bệnh đau cơ xơ hóa và các vấn đề sức khỏe khác.
Cô chia sẻ rằng bệnh tật đã cướp đi nhiều thứ của mình, từ công việc đến các mối quan hệ. Mặc dù đã kết hôn, sức khỏe kém khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng tồi tệ, và cuối cùng cô quyết định rời xa người đàn ông gắn bó suốt 10 năm, dù rất đau lòng. Cô cũng từ bỏ ngôi nhà đã sống lâu dài, nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bác sĩ. Mặc dù đã cố gắng tự chữa lành, nỗi đau vẫn không nguôi ngoai. Khi thấy một người bạn vứt chiếc váy cưới của mình, Lou quyết định nhuộm lại chiếc váy để dứt khoát với quá khứ. Lúc đó, cô cũng bắt đầu công việc người mẫu.
Lou đã hẹn gặp một nhiếp ảnh gia tại Công viên Wallaton, Nottingham, để thực hiện bộ ảnh "nhuộm màu" chiếc váy. Khi về, chiếc váy đầy màu sắc khiến cô cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhận ra việc quyến luyến chiếc váy cưới cũ là sai lầm. Sau một mối quan hệ, cô quyết định vứt bỏ trang phục để bắt đầu cuộc sống mới. Ban đầu không có ý định đốt váy, nhưng sau đó, Lou đã thay đổi quyết định và muốn xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô mặc đồ đen và đội lúp trắng, sau đó đốt chiếc váy cưới trong thùng rác kim loại. Khi chứng kiến chiếc váy cháy thành tro, Lou cảm thấy nhẹ nhõm, như đã rũ bỏ được quá khứ đau buồn. "Chúng tôi cho đi bằng cách đốt cháy nó. Khi nó bùng cháy, tôi cảm thấy tuyệt vời," Lou chia sẻ.
Hiện tại, Lou vẫn tiếp tục hành trình chữa lành bản thân cùng nhóm bạn, họ cùng nhau truyền cảm hứng và vượt qua quá khứ. Lou cảm thấy hạnh phúc vì đã mạnh mẽ vượt qua mối quan hệ không còn phù hợp. Khủng hoảng sau ly hôn là một trải nghiệm khó khăn, nhưng mọi người có nhiều cách để giải tỏa cảm xúc và tìm niềm vui mới. Nguồn: The New York Post.


Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-co-hanh-dong-gay-soc-voi-chiec-vay-cuoi-sau-khi-ly-hon-20221022133132269.chn